Già làng Cơ Tu làm theo Bác

Thứ sáu, 31/05/2019 12:29

Cũng như mọi người con đến từ các bản làng xa xôi khác của Tổ quốc, đồng bào Cơ Tu ở thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn luôn học và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa quý giá về phong tục tập quán. Tất thảy đều tự nhiên, hồn hậu như núi, như rừng...

Già làng Nguyễn Văn Cần nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. 

Góp phần tích cực trong việc gìn giữ những nét văn hóa đó phải kể đến vai trò của già làng Nguyễn Văn Cần (77 tuổi). Ngày nay, dù tuổi đã cao, sức yếu nhưng ông vẫn say mê tấu đàn, thổi sáo và hướng dẫn chế tác, sử dụng nhạc cụ truyền thống cho lớp trẻ. Vừa tấu đàn, mắt ông vừa ngó về các dãy núi xa xăm trùng điệp để nhớ bao nhiêu mùa rẫy mà ông đã tạm xa bản làng theo chân các đoàn quân giải phóng. Cũng những ngọn núi già nua trầm ngâm trong giấc ngủ ngàn năm kia, cũng những dáng sa mộc kiêu hãnh giữa sương mờ lãng đãng nhưng có nét gì đó mộc mạc hơn, thuần phác hơn hội tụ trong tiếng đàn, tiếng sáo của ông. Ông nhớ những người bạn một thời đã ra đi không bao giờ trở lại cho sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước...

Theo già Cần, lúc còn trai trẻ ông đã biết chơi nhiều loại nhạc cụ như sáo rahêm, đàn càron, kèn cabluốc nhuần nhuyễn lắm. Kèn cabluốc làm bằng sừng trâu, khi thổi, phát ra âm thanh trầm hùng nghe gần mà rất xa, dội qua bao thung lũng, khe suối của núi rừng. Người Cơ Tu dùng kèn cabluốc để báo hiệu "rút quân" trong các cuộc đi săn tập thể, hoặc báo hiệu giờ nghỉ giữa buổi khi lao động trên nương. Cây sáo nứa rahêm có nhiều lỗ hơi, khi thổi sẽ phát ra âm thanh quyến rũ mê hoặc lòng người, nhiều cô gái Cơ Tu si tình vì tiếng sáo của những chàng trai trẻ. Còn cây đàn abel là loại đàn nhỏ để các chàng trai thổ lộ tình yêu, nỗi nhớ của mình với bạn gái khi không thể nói được bằng lời...

Già Cần cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ, người Cơ Tu quê ông đều đi theo con đường chính nghĩa, góp phần nhỏ bé vào công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Biết rằng làm cách mạng là gian khổ nhưng ông sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn để theo Đảng đến cùng. Từ sự trưởng thành về ý thức và hành động, ngày 20-4-1974, ông vinh dự được chi bộ Đảng làng Ô Rây (H. Hiên, Quảng Nam- Đà Nẵng cũ) kết nạp vào Đảng. Lúc đó, dưới cờ Đảng, ông thề trọn đời đi theo cách mạng. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Đảng, ông lại luôn tự hào và biết ơn. Nhờ Đảng chỉ đường dẫn lối mà ngày hôm nay, đồng bào Cơ Tu quê ông đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc". Ông tự nhắc nhở, là đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, phải giáo dục truyền thống cho con cháu noi theo, luôn xác định tư tưởng, lập trường; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những lúc sinh hoạt, những việc làm nhỏ nhất của cuộc sống hằng ngày.

Già Cần (thứ 3 từ phải sang) cùng cộng đồng người Cơ Tu gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú Nguyễn Ngọc Hải xác nhận, ngoài việc góp phần cùng địa phương lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống người Cơ Tu, bản thân già Cần như còn hóa thân vào từng hoàn cảnh của mỗi gia đình, của mỗi người. Ông gần gũi, gắn bó trong sinh hoạt cộng đồng, nói cho dân nghe, chỉ cho dân làm và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, hòa mình với quần chúng cùng tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện các phong trào ở địa phương; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh; giữ vững những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của dân làng; thực hiện định canh định cư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, vận động bà con tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Gặp già làng Nguyễn Văn Cần trong dịp ông được Huyện ủy Hòa Vang trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 19-5 vừa qua, đọng lại trong chúng tôi vẫn là những lời nói mộc mạc, chân tình của ông: "Những năm qua nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên giờ đây, người dân Cơ Tu Phú Túc ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, có nhà để ở, con cháu được học hành, xóm làng được yên vui, gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng bào Cơ- Tu nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, sát cánh cùng các dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam cùng nhau chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp".

VY HẬU